
Cố nhân ơi
--------
Anh ơi... Không.
Cố nhân ơi
Tình mình nay có qua đời hay chưa?
Bao năm trả sạch cho mưa
Bao năm phủi nắng cho vừa lâm râm
Hợp tan duyên phận trăm năm
Trách chi cái buổi lạc lầm quá xa
Bây giờ tóc cũng sương pha
Bụi thời gian lấm mặn mà chua cay
Nhưng dù có mấy lá lay
Anh không quên chứ
Tôi thì nhớ thôi
Âu lo thấp thỏm xa xôi
Khi hay bên đó
Có đôi chuyện buồn
Tàu đi
Biển chẳng cạn nguồn
Trùng khơi sóng đánh
Tôi luôn chạnh lòng
Khóc vì
Thảng thốt mênh mông
Vì thương nghiệt ngã
Còn trong tôi hoài!
Lá Cỏ