Lòng Nguời Như Lá Úa


"Dò sông dò biển dể dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người"
Tục Ngữ

Tôi ngã nón nằm nghiêng bờ dấu ái
Nghe ngây thơ từ kiếp sống mênh mông
Lòng rộn rã bao niềm thân thương la.
Khép mi cười con nắng vẽ chân dung

Đời tinh khiết, nghe hồn ôm hạnh phúc
Tuới màu hoa lên sắc nắng mơ thương
Tình khép mở ôm con trăng dẩn buớc
Ôm vai ngoan vạn kiếp giục thiên đuờng

Ai! là ai! từ lòng đen tâm tính
Quấy tay dơ làm rối đục màu trong ?
Nửa chiếc nón thân thương màu thánh thiện
Làm sao che gió bụi dẫy muôn trùng ?

TÔi khổ sở, tự lòng chưa khổ sơ?
Giăng tay than, ôm gục gối ngồi than
Ta quen nhau, tuởng chừng như duyên kiếp
Mắt môi cuời ..lòng thẹn tiếng âm vang

Thôi đã hết kể từ khi mới hiểu
Chào nhau thôi tình nghĩa nặng màu Đông
Lòng giả dối như mùa xuân chếch-úa
Khép môi khô giã biệt.. lệ đôi dòng !



4/16/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả