hỡi anh - anh có nhớ thương


chiều thu nắng nhạt hoàng hôn
xôn xao gió thổi ru hồn em say
mơ anh, một thoáng ngây ngây
đường xa vạn dặm biết ngày nào chung?

mơ em, chẳng phút nào ngưng
dấu yêu, yêu dấu tim lòng hiến dâng
em ngồi đếm những bâng khuâng
đếm bao nỗi nhớ lâng lâng lòng mình

kìa xem, chiếc lá vàng xinh
xạc xào như tiếng cầu kinh. Khấn thầm!
bóng em lẩn khuất vào tâm
vào hồn anh nhé! Triệu lần... vui không?

tình hồng, tươi thắm tình hồng
bờ môi, ánh mắt ngập lòng tơ vương
hỡi anh - anh có nhớ thương?
người em gái nhỏ, đơn phương đợi chờ!

nntt!

27.08.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả