Ngày 8 tháng 3 .. !!!
Nghĩ ra đôi lúc ngồi cười
Tháng ba mồng tám người người đua nhau
Chúc qua chúc lại ngọt ngào
Chao ôi! Tình cảm dạt dào dễ thương !
Thôn quê cho đến phố phường
Các chàng ra vẻ khiêm nhường đáng yêu
Lời ngon tiếng ngọt mỹ miều
Thơm tho câu chữ nâng niu dáng hồng
Bỗng dưng lão thẹn cả lòng
Một năm chẳng lẽ chỉ trông ngày nầy
Tình thương mới dễ tỏ bày
Ba trăm sáu bốn ngày dài ra sao ?
Chắc quên lời nói ngọt ngào
Bởi vì nhiều quá má đào vây quanh
Về nhà sợ vợ tỏi hành
Tiếng yêu em đã thôi đành quên luôn
Mẹ già chị cá có buồn
Đợi ngày nây sẽ yêu thương một lần
Coi như tất cả nợ nần
Hôm nay trả lễ xong phần nam nhi
Nhiều khi lão bật cười khì
Dối gian giả tạo người thì đam mê
Rằng ta đạo nghĩa trăm bề !!!
Huyền Lâm ...