Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


DƯ ÂM  3  

Ai sẽ hiểu ... những nỗi buồn da diết
Khi tình yêu tha thiết mất đi rồi
Dòng thời gian trống vắng lặng lẽ trôi
Bao luyến nhớ chơi vơi vào quên lãng

Ai cô quạnh ... trong chiều mưa lãng đãng
Chợt thấy mình ngơ ngác với đơn côi
Cánh lá run theo gió lướt từng hồi
Lòng bỗng chạnh thấy chồi non ngã gục

 Ai có biết ... lời yêu trong tiềm thức
Như nốt sầu thỉnh thoảng lại vang ngân
Nỗi đớn đau dùng lệ chắt lọc dần
Vẫn không thể phần nào nguôi ngoai được

Ai lặng lẽ ... ngắm hoa xuôi dòng nước
Va đá ngầm từng bước rã rời tan
Thấm vào tim bao giọt đắng sẽ sàng
Thổn thức nhủ .. đành buông ... sao hoài nhớ

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả