Kiếp Phù Du
Kiếp này là kiếp bỏ đi
Vì ta chẳng có chút gì vấn vương
Bốn bề lặng lẽ thê lương
Hỏi ai biết được người thương vô tình
Bên ngoài đang buổi bình minh
Chim ca ríu rít giật mình đắng cay
Không biết mình tỉnh hay say
Mong sao cuộc sống ngày ngày trôi mau
Ôm sầu lặng bước thương đau
Chỉ mong được sống kiếp sau yên bình
Kiếp này vương vấn chút tình
Tỉnh say,say tỉnh chỉ mình với ta
Ước mong tình cũng như là
Một cơn gió thoảng bay qua cuộc đời
Để hồn ta khỏi chơi vơi
Để ta khỏi phải sống đời phù du
Để khỏi ôm hận thiên thu
Để cho cuộc sống âm u kia tàn
Để ta khỏi phải lầm than
Để ta được sống hiên ngang với đời ....
KPD
02/06