Trong Trại Giam Tình Sầu -
tháng 8, tuần/thứ năm
Hạ còn xanh mắt lá
ở trong lòng nhân gian
đã võ vàng Thu sang
tháng 8 thuờng có mây
những cơn mưa thật nhỏ
về ngang thành phố này
thêm vắng nguời quán trọ
có một mùa con gái
rong chơi bên bờ hồ
có một mùa cây trái
rụng xuống vuờn ấu thơ
rừng đón gió về xa
ly cà phê buổi sáng
điếu thuốc thơm, bình trà
đã nhạt huơng tình pha
có một mùa con gái
bỏ quên nếp son tàn
có một nguời đứng lại
giữa lạnh căm thời gian
núi đứng nhìn biển sâu
anh đứng nhìn em mãi
trong trại giam tình sầu
cúp đầu dây điện thoại
anh không thể mất em
từng ngày trôi đã khuất
anh có thể quên em
một ngày không thể nhất
anh có thể quên em
như buổi chiều sắp tắt
rồi mai lại bừng lên
một bình minh nguyên bản
một ngày không thể nhất
(trong trại giam tình sầu)
anh cầm anh vuốt mặt
tháng 8, tuần/thứ em .|.
Aug.28.03