EM BỎ CUỘC CHƠI


Bao năm chèo chống bến sông này
Mỏi gối chùn chân giữa chốn đây
Mai bước theo chồng sang bến đợi
Bỏ con đò nhỏ bến sông nay


Tình quân đã hẹn... đợi sang sông
Đã mấy thu qua nước ngược dòng
Mà bóng người xưa không trở lại
Tôi về may áo mới theo chồng


Chiều nay đò vắng khách sang sông
Nếu biết ngày mai tôi lấy chồng
Người có chạnh lòng ôm nuối tiếc 
Đêm về quạnh quẽ với đông phong


Theo chồng sang bến nước đầy vơi
Tôi xóa thề xưa bỏ cuộc chơi 
Xin chúc cho người  luôn hạnh phúc
Giã từ thôi hết mộng chung đôi


VŨ HOÀNG MAI
31/12/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả