Nhớ em trong chiều vắng
Em có biết những chiều tà hoang vắng
Nắng mong manh rời rạc rớt ngoài song
Côn trùng vang trong màn đêm tĩnh lặng
Gợi nhớ thương vây kín phủ ngập lòng
Những đài mây lững lờ trôi lãng đãng
Bay trên cao vùng trí nhớ vô cùng
Mây ẩn hiện khơi từng tia ánh sáng
Tháng năm dài tìm kỷ niệm thủy chung
Lòng bâng khuâng khi mặt trời xế bóng
Ôm niềm vui sợ theo nắng nhạt phai
Cành hoang vu lá đong đưa lời vọng
Gọi tên em trong ngàn nỗi u hoài
Mỗi hò hẹn tình xanh cành kết nụ
Trổ hoa lòng đỏ ngọt thắm nhiệm mầu
Để đêm về mơ lạc trong vần vũ
Tơ vàng vô ảnh buộc trói đời nhau
Chiều nay ngồi thả hồn ngang đỉnh gió
Trong nhịp tim nghe tiếng biển thì thầm
Lời đá vàng vọng vang từ thiên cổ
Đón em về cùng dệt mộng trăm năm
Gió Bụi
28082003