Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỘT THUỞ ĐÃ QUA

Bông cải trắng ...
Nhẹ nhàng bay trong gió
Tựa như thời để ngỏ mọi lời yêu
Chút nhớ nhung khao khát dưới nắng chiều
Khi vẫn thế ... những nhành hoa thuần khiết

Còn giữ lại chút gì không anh khi đường đời mải miết
Chút giận hờn, để tha thiết trôi xa
Một mình em, giữa vạn nhánh hoa
Nhưng lạc lõng ... bơ vơ ... 
Nhớ một thuở đã qua ... nồng nàn len khắc khoải

Đã xa rồi ... mãi mãi
Thuở bên ai vờ khóc để làm duyên
Giờ nơi đây cảnh vật vẫn vẹn nguyên
Chỉ những giọt nước mắt của em ...
Đã đổi thay ... không còn bình yên như thuở ấy

Phải không anh, là vậy
Giọt lệ buồn thầm lặng lặn vào trong
Chỉ đôi vai gầy khẽ run rẩy bởi nhớ mong
Nhắc em hiểu ...ân tình xưa ...
Còn mãi ...

 Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả