Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


XÔN XAO MÙA HOA CẢI

Đông sang lúc cải nở vàng
Sương sa mờ nhạt ngỡ ngàng trong ta
Rộn ràng bướm lượn nhành hoa
Chú o­ng cần mẫn la đà ghé chơi

Ven sông bóng nước mây trời
Con thuyền hờ hững khẽ xuôi theo dòng
Điệu hò chan chứa nhớ mong
Giữa làn gió lạnh thêm tròng trành say

Đô thành hối hả đêm ngày
Dịu dàng một chốn nơi này khát khao
Cải vàng trong nắng xôn xao
Mơ màng nhớ buổi chênh chao bên người

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả