CẦN NHAU TRONG ĐỜI
Thơ : My Trinh
Cần nhau như bụng cần cơm
Như bệnh cần thuốc giảm cơn tội tình
Như mây cần gió lung linh
Mang vàng hạt nắng rải tình thân yêu
Cần nhau những sáng những chiều
Những thương tiếc những đìu hiu cũng cần
Dìu tay nhau dắt tình thân
Đi qua trăm ải mang xuân đem về
Dù mùa đông ngập sơn khê
Cần nhau hơi ấm tình quê xóm giềng
Cần nhau như đã thiêng liêng
Xin cho cho mãi vạn niềm buồn vui
Cần nhau cho ngọt cho bùi
Cho đời bớt khổ cho vơi lệ sầu
Kề vai tựa bóng non dâu
Kề vai cho bớt úa nhầu tình đau !
Cần nhau tô điểm sắc màu
Cho trăng về ngắm ngàn sao êm đềm
Cần nhau nệm ấm chăn êm
Cho tình phu phụ ngọt mềm ái ân
Cần nhau đưa lối vào xuân
Trăm hoa đua nở tưng bừng đó đây
Cần nhau một chút thơ ngây
Giữ thơm tình nghĩa chất đầy trong tim
Cần nhau xin nhé về tìm...!
Mỹ Trinh Firenze Italia Jan 24-2016
