Ra Khơi


Biển trời sóng cuộn bủa vây
Một thân côi cút, tình đầy chật khoang
Tung hoành ngang dọc dọc ngang
Dẫu banh da thịt cũng vang tiếng cười


Ta mê tiếng vọng trùng khơi
Những đêm huyền bí mọc mời đâu đây
Say men sóng phủ bọt đầy
Lao đao chực ngã tình ngây ngất tình


Ta mê nắng mới nguyên trinh
Vượt vòng sương tỏa tung mình giương vi
Người đi mang ước hẹn gì ?
Ta trên đầu sóng nhắc chi câu thề


Nước tung chát mặn bờ mi
Giật mình tỉnh giấc nghìn vì sao rơi
Lênh đênh nửa biển nửa trời
Ngỡ đang lạc bước vào nơi Thiên Hà


Ngày mai trời lại nở hoa
Thuyền ta lướt sóng băng qua Thái
Bình




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả