Chếnh choáng đêm
----------------

Chếnh choáng đêm với một mình
Ta say hay tỉnh mà rung rinh lòng
Ngoài sân gió cứ đi rong
Đang tìm kiếm một long đong trao người

Hạt sương đang khóc hay cười
Sao xà vào lá rối bời chẳng ngưng
Thiếu phụ với nửa chừng xuân
Hiên nhà ngồi đứng lưng chừng ngược xuôi

Mây trời dốc thẳng sang đồi
Che trăng khuất dạng khuya trôi nổi sầu
Chút yêu đành bỏ đi đâu
Để tàn phai mộng canh thâu sụt sùi

Bóng về hơi ấm ngủ vùi
Dẫu sao cũng thấy ngậm ngùi tìm nhau
Nâng cốc giao bôi đi nào
Cho vơi cho bớt thương đau nơi này!

Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả