CẢM NHẬN
Cảm nhận được ánh nắng vàng rực rỡ
Buổi ban mai bỡ ngỡ tỏa ôn nhu
Nghe đất trời dịu ngọt tựa lời ru
Xóa sương mù còn vấn vương đâu đó
Cảm nhận được tình dịu êm của gió
Nhẹ nhàng lay cánh lá nhỏ mong manh
Khẽ vỗ về hạt sương đậu trên cành
Long lanh tựa nước mắt em hờn dỗi
Cảm nhận được áng mây trôi vời vợi
Tận chân trời êm ả lững lờ bay
Mãi nồng nàn như khúc nhạc đắm say
Tha thiết chảy trên bầu trời e ấp
Cảm nhận được trong dòng đời tấp nập
Những yêu thương lấp khoảng trống khổ đau
Bờ vai anh che chở lúc bên nhau
Ân tình ấy lắng sâu vào mãi mãi
Trần Thanh Vân