VIẾT TẶNG NGƯỜI TRI KỸ và EM
Thơ : Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
Đêm xuân còn lại vầng trăng khuyết
Thế giới đồi tranh nghĩ lạ thường
Ta đứng trên đồi xuân thế kỉ
Nhìn về vũ trụ gió mù sương
Bãi vắng chim chiều đâu mất bóng
Cây rừng lác đác rụng đồi mai
Thương đời lạnh bõ bàn tay trắng
Mắt bạc mây hờn nắng đổi thay
Ta với em cùng chung thế hệ
Cùng chung muôn vạn cảnh lưu đày
Muốn có xuân về xanh trước ngõ
Vài ba khóm huệ với nhành mai
Em đẹp như hoa nở nhụy hồng
Điểm thêm xuân sắc tính trời không
Nghe như tâm sự đêm xuân mới
Như gái xuân thu mới động phòng
Đêm Xuân ta gõ vào chậu kiểng
Vài tiếng thơ rơi xuống vực hồng
Muôn vạn mắt ngời nhìn thế sự
Một vài cười nụ điểm hư không
Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
Viết trước Tết Bính Thân 3 ngày
