Xuân Bính Thân gởi bạn
Thơ : Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
Chân run qua đường nhỏ
Nhớ bạn muôn trời xa
Xuân này bạn có ấm
Trong gió tuyết mưa sa
Lòng đón Xuân ngày mới
Nước non đâu là nhà
Bại thành câu chuyện cũ|
Xuân mới vô tình qua!
Nhìn phù vân buổi sớm
Ngắm ánh dương chiều tà
Vó câu vờn cửa sổ
Tri kỷ còn những ai
Sự đời đành lão hủ
Thơ mộng huyễn đêm dài
Sớm vừa qua cửa hẹp
Người đẹp thoáng lộ dài
Thấy gái đẹp nhớ bạn
Cất tiếng cười không thôi!
Bạn ở phương trời đó
Ta ở nước non này
Nhục vinh trên quả đất
Cứ vô tình lăn quay
Hoa đào hoa mận nở
Lẫn đôi khóm hoa mai
Hoa Hải Đường thật đẹp
Ta ngắm hoa cùng ai!
Cách nhau ngàn dậm thẳm
Xuân nhớ biết bao đời
Rượu sầu vừa cạn chén
Nhớ bạn lòng bùi ngùi
Viết vài câu thơ nhỏ
Thăm nhau một chút tình
Lẽ đời dù đã cạn
Chưa thỏa mộng bình sinh
Trần Tuấn Kiệt
