MỜI RƯỢU
Thơ : Chiều Xưa và Thi Hữu
Này đây chén tỉnh chén say
Mời người ghé lại chiều nay bên thềm
Xem ra trời đất êm đềm
Gió thu cũng ngại bước mềm chân ai
Chiều Xưa Laurel, Jan-20-16
Chiều Xưa yễu điệu chân dài
Lời thơ thanh thoát bàn tay nhập thần
Cánh chim Hoàng Hạc lâng lâng
Lạc quan bay vút mấy tầng trời mây !
Hai Nguyen Jan 21-16
Mời nhau vạn chén không say
Tri âm đối ẩm quên ngày lẫn đêm
Vẫn mơ dài phút êm đềm
Lỡ sau còn biết tình bền chân mây
Đặng Tuấn Khanh
Chén nồng với cuộc tỉnh say
Với tri âm đó ta bày cuộc thơ
Đời vui đâu dễ ai chờ
Ngâm câu tuý ngoạ trăng mờ bên song
Chiều Xưa
Rượu tràn ý rượu thương mong
Tự ta vui với tơ lòng đi hoang
Cũng may còn có bạn vàng
Ngồi nghe tâm sự kẻo lang thang hoài
Đặng Tuấn Khanh
Rượu trần đâu dễ ta say
Xem ra thì đã ngày dài hơn đêm
Hahaaaaa.... Chiều Xưa
Còn đây tháng rộng ngày dài
Còn ta còn rượu còn vài tri âm!
Thu Hồ
