Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HÉ CỬA CHỜ ANH
Thơ : Chân TrờiChân Mây

Em vừa hé cửa lộ ra
Có anh thấp thoáng nhìn qua khe rào.

Người gì mỹ lệ thanh cao
Toát ra “sắc bất ba đào nịch nhân”!
Là chờ có nghĩa cầu thân
Thời gian từng giọt thánh thần trời mây.

Nên chi tặng nhánh đào này
Đầu năm phúc lộc trang đài tóc tơ !

Là chờ có nghỉa là thơ
Là thơ đồng nghĩa lững lờ nước non.
Ngập đầu trăm sự đa đoan
Ai đâu rảnh việc điệu đàng mất công !

Chân Trời Chân MâyMar 04-2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả