
Không Tựa
-----------
Bài thơ buồn không tựa
Sầu rũ vườn cuối thu
Mặc kệ gió vi vu
Vàng từng cơn mộng mị
Quay quắt buồn say túy
Vấn vương cứ níu ghì
Tan tác và lâm ly
Gọi nhau mềm sỏi đá
Lòng nào đâu xa lạ
Từng chiếc lá thay vàng
Những hoài niệm lang thang
Rải đầy trên lối nhỏ
Ngày người xa bến đó
Bỏ ta lại góc trời
Một nỗi niềm chơi vơi
Trên vai là gánh nhớ
Ngút ngàn bao nức nở
Ngút ngàn lệ rơi rơi
Ngút ngàn sầu tả tơi
Đêm một mình vỗ giấc...!
Lá Cỏ
Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !