Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



CON SÓNG BỌT BÈO
Thơ : Chân Trời Chân Mây

Sóng tan biến chưa hôn bờ cát trắng
Dừng bọt bèo lảng vảng nổi trôi.

Còn em ghềnh đá bồi hồi
Ngó mông trời biển ngậm lời hồi âm !
Xa xôi buồm trắng lặng thầm
Phân vân biết đúng,...hay lầm hướng đi !

Hồng hào sắc ngựa phương phi
Mai xìu phố lạ khác gì chó ngao.
Xóm giềng,thân tộc xôn xao
Mai buồn không thấy người nào cận thân !

Nghỉ xa lui lại nghỉ gần
Cơ duyên vỡ vụn,bần thần sóng tan !

Chân Trời Chân Mây
March 03 -2016






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả