Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THÁNG BA ANH ĐÀO
Thơ : Chân Trời Chân Mây

Đón hoa ai cũng vui mừng
Trong khi tiếng khóc tưng bừng oe oe.
Bầu trời nắng vạch mây che
Búp non tơ nỏn giấc hòe chiêm bao !

Tháng Ba đại hội Anh Đào
Và hoa hé nụ đón chào Việt Nam.
Thơm tho đuốc tuệ hoa đàm
Cơ duyên thế giới sẻ làm đổi thay !

Ta đi vĩnh viễn có ngày
Đưa tay vẫy vẫy phơi bày khổ thương.
Đừng em,ngồi khóc vệ đường
Cho ta núm níu đoạn trường trải qua !

Đương nhiên lên chức là bà
Như nhiên anh cũng thực thà là ông.
Giây tơ ràng buộc một vòng
Cửu Long hội tụ Biển Đông tâm đồng !

Đón hoa tràn ngập sắc hồng
Hai không mười sáu chất chồng lạc quan !

Chân Trời Chân MâyMar 12-2016 at 5:25 pm.






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả