Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]






























SAU NHỚ LÀ GÌ, THƠ BIẾT KHÔNG?

Sáng qua
Thấy cô hàng xóm thướt tha đi
Dưới nắng mùa xuân rực rỡ vàng
Tôi muốn lao mình qua cửa sổ
Xin cô tay nắm, bước chung đàng

Nghĩ thế, chỉ vừa nghĩ thế thôi
Đã nghe lạnh toát, phát run người
Lao mình qua cửa không sưng mặt
Có thể xương sườn sẽ nứt đôi

Sáng nay mở cửa ra sân đợi
Lúc nắng tung mền vẫn ngủ say
Khi mây bắt gió phùng mang thổi
Làm nắng giật mình buông cánh tay

Đổ xuống trần gian tỷ khối vàng
Sao cô hàng xóm lại không màng
Ra sân phơi nắng, cho vàng nắng
Óng ả trên da cổ trắng ngần

Chiều nay
Nhớ cô hàng xóm, ơi là nhớ
Sau nhớ là gì, thơ biết không?

Phạm Thiên Thanh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả