NÓI VỚI ANH


Anh trách em sao chẳng xét lòng

Duyên tình lịm chết đã bao đông

Tim em lạnh lẽo màu băng giá

Phủ xuống đời hoa bao bão giông



Em giữ trong lòng một mối tơ

Bao năm hoài vọng khát khao chờ

Sao anh không hiểu ! Hay anh đã...

Giết chết đời em với hững hờ



Muốn nói cùng anh chuyện của lòng

Chuyện từ khi cất bước sang sông

Chuyện nàng thơ với chàng mây trắng

Chuyện nắng hờn mưa anh biết không



Biết thế vội chi em lấy chồng 

Vui cùng mây gió có hơn không

Vương chi duyên kiếp đầy oan trái

Thà sống phòng không đỡ tủi lòng



Một buổi chiều kia bước thẫn thờ

Gặp chàng thi sĩ ấy trong mơ

Trao em một đóa hồng nhung thắm

Từ đấy đời không thể thiếu thơ...


VŨ HOÀNG MAI 

01/01/2000






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả