CÒN NHAU TRONG ĐỜI
Năm qua chốn cũ em về
Dường như ngọn cỏ lê thê khóc thầm
Hỏi rằng : nơi chốn xa xăm
Người xưa còn dõi mắt trông theo nàng
Trở mùa vết sẹo dần tan
Nỗi đau chìm xuống muộn màng giấc mơ
Anh ơi năm tháng đợi chờ
Tình yêu như vẫn dật dờ đan xen
Đôi ta nặng chữ thề nguyền
Kẻ đi người ở truân chuyên nặng lòng
Trôi nhanh một giấc mơ hồng
Lao đao tình có rồi không thế mà...
Gặp nhau trong cõi Ta bà
Buông tay... tình tưởng nhạt nhòa người ơi
Em - anh xa biệt trùng khơi...
Mà như ta mãi trong đời ...còn nhau
VŨ HOÀNG MAI
03/03/2016
