HẬN MÀ THƯƠNG

Xa thì giận !
Hận thì thương
Thôi anh đứng lại nhường đường em đi

Mai này em bước vu quy
Rượu hồng pháp nổ có chi bận lòng

Tình tàn ta trả vừa xong
Tình nồng em chỉ cùng chồng mà thôi !

Nói ra lỗi hẹn cùng người
Rằng ta duyên phận nửa vời mất nhau

Người đi ...mưa gió theo sau
Người còn ở lại nhịp cầu dở dang

Thôi đành cắt mối giây oan
Đôi ta trở gót chọn đàng mà đi

Duyên không trọn...phải bất nghì
Sông ngăn núi trở còn gì nữa đâu

Ân tình tan tác hoa cau 
Ta mình giờ đã úa nhàu tình ơi

Từ đây cách biệt trùng khơi
Người đây tôi đấy một đời nhớ nhau ???

VŨ HOÀNG MAI 
02/04/2016





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả