THƠ LÀ GÌ
Thơ là tiếng nói con tim
Cầu ô nối nhịp môi tìm bờ môi
Thơ là tiếng nhạc lòng khơi
Là sông Tương của hai người mộng mơ
Thơ là tiếng nói lửng lơ
Là dư âm của đợi chờ trong nhau
Thơ là tiếng nói ban đầu
Là cung thương khúc phượng cầu se duyên
Vua không bạc đãi tôi hiền
Người không rẻ rúng lương duyên nửa vời
Trăm năm thành bại do trời
Rẽ chia là bởi do người tạo nên
Thơ cung trầm tưởng chớ quên
Là trăng là mộng ưu phiền sóng to
Thơ người thành ý... đắn đo
Gieo vần... nhả chữ... của kho trời dành
VŨ HOÀNG MAI
04-04-2016