Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


HẠ XA  

Anh biết không mùa hạ ấy xa rồi
Khi kỷ niệm vùi sâu vào quên lãng
Ngắm bằng lăng trong ráng chiều chạng vạng
Chút mơ màng cùng vạn nỗi khổ đau

Cánh phượng hồng còn thắm đỏ cho nhau
Hay vội vã lìa cành bay theo gió
Chẳng trách chi cái thời nông nổi đó
Sao hạ về nỗi nhớ mãi mong manh 

Bản tình ca vang vọng giữa trời xanh
Mãi da diết thắm tình ai ngày ấy
Mùa hạ xưa trong lòng em vẫn vậy
Chỉ khác là mình hai hướng xa nhau

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả