Bướm Xưa ...

Chiều nay theo gió nhẹ bay về
Bướm trắng trời xa một nẻo quê
Vườn thắm ngàn hoa ai mở ngỏ
Nhẹ nhàng bướm lượn sóng tình mê

Áo tiên trả lại chốn trời cao
Bướm nhỏ thơ ngây một thuở nào
Cánh mỏng rung rung hòa nắng sớm
Trời xanh tươi thắm gió lao xao

Mênh mông hương sắc tỏa bên thềm
Khe khẽ ai đàn tiếng dịu êm
Hồn bướm mơ tiên lời thánh thót
Tình ca vào mộng , mộng từng đêm

Bướm xưa về lại cổng vườn thơ
Người vắng nơi đâu , dấu bụi mờ
Bảng lảng mây trôi về nẻo lạ
Bướm buồn ngơ ngẩn giữa trời mơ ...



Hương Xuân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả