XUÂN CHIỀU

Chiều xuống chậm nghe lòng trống vắng
Thoảng đâu đây hạt nắng thở dài
Rộn ràng ngỡ bước chân ai
Thiên thai lạc lối tuyền đài dừng chân

Công viên lạnh bâng khuâng đi mãi
Buồn xa xăm hoang hoải tìm về
Nhớ khi mắt liếc môi kề
Vòng tay khép kín... não nề dòng châu

Người khuất bóng tìm đâu anh hỡi
Tình ngăn chia vì bởi can qua 
Sa chân lỡ bước chiều tà
Em con thuyền bé vượt qua sóng nhồi

Đời bể khổ sông đời tìm kiếm
Người trăm năm tiền kiếp tìm về
Tỉnh rồi sao vẫn như mê
Thênh thanh không bước cạn khe tìm vào

Ta bà cõi lao đao thương giận
Ngục u minh khóc hận tình nhân
Chơi vơi một kiếp hồng trần
Người đây ta đấy chỉ ngần ấy sao

Đàn lỡ nhịp cung thương sóng vỗ
Âm lỗi thời lở dở tình ca
Cầu mong hạ tới thu qua
Đông đi xuân đến mặn mà dáng xuân

VŨ HOÀNG MAI 
07/04/2016





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả