CHỈ CÒN LÀ  KỶ NIỆM

Hoàng hôn rồi mà chưa biết về đâu
Sân ga nhỏ mình tôi ngồi khép nép
Không gian bao la... lòng người hạn hẹp
Cứ quơ quào như cấu xé đời nhau

Tôi chạnh lòng cơn mưa tạnh từ lâu
Tàu đã xa tiếng hú còn vọng lại
Chân chậm bước với cõi lòng tê tái
Tiêng tiêu sầu ai vọng phía lầu cao

Người đi rồi ngày tháng mãi hanh hao
Chìm khuất trong tôi lời thơ ai viết
Như vết dao cứa hằn sâu oan nghiệt 
Giọt máu tim hồng cạn kiệt đông phong

Còn gì cho nhau nỗi nhớ chất chồng 
Lời yêu thương xưa chỉ còn kỷ niệm
Một lần sa chân trọn đời trọn kiếp
Mãi đắm chìm trong bão tố phong ba

Trăng đêm này có hiểu thấu lòng ta
Hãy lau giùm tôi những dòng dư lệ
Cơn gió thoảng qua chạnh lòng đến thế
Vì cơn mưa chiều nước cạn từ lâu

VŨ HOÀNG MAI
06/04/2016







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả