OAN GIA TIỀN KIẾP

Anh và tôi là oan gia tiền kiếp 
Kết duyên đời để trả nghiệp tình sâu
Nếu chúng mình không có nợ nần nhau
Ta bà cõi không dòng sầu chung bước

Đời gian dối nên tôi người trái ngược
Kẻ đắm chìm kẻ trôi nổi lênh đênh 
Bước đường tình ta không hẹn mà quen 
Ma đưa lối quỷ đưa đường dẫn dắt

Hoa không níu bướm ưỡm ờ ngoảnh mặt 
Đường thênh thang ngõ tắt lại chen vào
Tôi với người bao bận phải lao đao
Lời gian dối từ trái tim trần thế


Tôi không giận người đâu ...mà nuốt lệ
Oan có đầu - nợ có chủ là duyên
Trái tim tôi không tham đắm lợi tiền
Mà ngang trái đảo điên vì ngõ cụt


Đời bạc phước ai ngờ mà tránh trước 
Tình trót vay nguyện trả chẳng hai lòng
Tôi với người nào có lối đi chung 
Vướng nghiệp ái nên sa vào cửa tử


VŨ HOÀNG MAI
06/04/2016







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả