Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÍM XƯA 

Khi biết nhớ đã thương màu tím
Đặt nốt lòng lên phím tình yêu
Ngỡ ngàng nhận lấy cô liêu
Tàn canh thổn thức thêm nhiều đớn đau

Khoảnh khắc ấy đổi màu cháy bỏng
Rồi tan thành chiếc bóng lẻ loi
Sao người lại nỡ buông trôi
Để ân tình phải chia đôi hai đàng

Giấc mơ kết tào khang đã nhạt
Nhành hoa xưa tím ngát làm chi
Cuối cùng cũng sẽ chia ly
Thà không biết đến những gì yêu thương

Trong muôn bước dặm trường xa lạ
Lòng tin dần nghiêng ngả hanh hao
Chỉ thương màu tím ngọt ngào
Bao lâu vẫn giữ chênh chao vì buồn

Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả