
Bến xưa
Người “đá cuội”, kẻ duy tâm
Xiểm dương Thánh đức, nguyện thầm, hoa dâng
….
Từ sen vấy hạt bụi trần
Xanh xao nguyệt quế, bâng khuâng kiếp người
Chất chồng bao cánh mùa rơi
Đò xưa sào cắm ru hời bến sông
Trở trăn – con nước lớn ròng
Gió ngàn quay gót, mênh mông tứ bề
Hiu buồn, ngã bóng chiều quê
Trăm năm một thoáng, ngày về mù tăm.
TiCa NXH
Apr 8, 2016
Tên: Nguyễn Xuân Hòa
Nghề nghiệp: Kiến Trúc Sư
Bút danh: TiCa
Năm sinh: Năm Thìn bão lụt, trung tuần tháng ba
Sinh quán: Quê hương Tây Sơn Nguyễn Huệ
Trú Quán: Nam Cali, Hoà Kỳ
Sở thich: Khảo cứu, sáng tác thơ, văn, nhiếp ảnh, hội hoạ
Chủ đề: Tinh người, cái đẹp của thiên nhiênHoạt động: Không là thành viên của bất cứ hội đoàn nào