Như mèo ngái ngủ trên tay anh


Kỷ niệm trở về trong áng thơ
Dìu em từng bước nhớ vu vơ
Khung trời yêu dấu ngày xưa đó
Vẫn đẹp trong hồn... nét ngẩn ngơ

Vẫn đẹp trong hồn, giữa trái tim
Lung linh hạt nắng thủy tinh mềm
Ngây thơ mắt thỏ... cười duyên dáng
Xiết chặt tình anh, nhung nhớ thêm

Xiết chặt tình anh, mong hoá thân...
Như mèo ngái ngủ trên tay anh
dịu hiền, êm ái bờ vai ấm
Trọn giấc mơ hồng vui tháng năm

Trọn giấc mơ hồng một thuở xa
Thu về lưu luyến bóng trăng ngà
Tình ta, đất khách giờ lưu lạc
Lối mộng giăng đầy những thiết tha!

nntt!

29.08.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả