Cuộc Đời ..
Hỏi người có biết rằng ta
Mười năm chiến trận khói nhòa đạn bay
Tuổi xuân đã mất từ ngày
Nước non loạn lạc kéo dài tháng năm
Trải qua thế cuộc thăng trầm
Tớ, Ông rồi cũng trăm năm kiếp người
Nhân gian một trận khóc cười
Gặp cơn biến loạn của đời đành thôi
Tóc xanh giờ đã phai rồi
Tha hương ngồi nhớ một thời xa xăm
Nên ta người thấy âm thầm
Lánh xa thế sự thoát vòng bon chen
Thị phi tiếng uyễn lời kèn
Với ta chẳng ngại sang hèn mặc ai
Lúc buồn dăm cốc lai rai
Không chi vướng bận mặc ngày đi qua
Trần gian một cõi ta bà
Cuối cùng một cõi tha ma lạnh buồn
Đó là chặng cuối con đường
Cho nên thế sự lòng dường như quên !
Huyền Lâm ...