CHIỀU ĐI LẶNG LẼ


Chiều trôi đi lặng kẽ
Chạnh lòng phút tiễn đưa
Đời ta sao quạnh quẽ
Thương nhớ mấy cho vừa


Em ...nửa đời trôi dạt
Anh ...một thời dọc ngang
Tình đôi ta lỗi nhịp
Em thả hồn đi hoang


Phố xưa giờ hoa nắng
Đường chiều mây trắng bay
Bao năm tình lận đận 
Rượu không uống mà say


Chiều rơi sao lặng lẽ
Hững hờ tay đan tay
Không gian sầu giăng lối
Ai ru mình đêm nay


Em đi tìm quên lãng
Võ vàng hạt nắng rơi
Tìm vui trong kỷ niệm
Ta xa rồi anh ơi !


VŨ HOÀNG MAI
10/04/2016






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả