TÂM TƯ CHIỀU
Chiều ơi ! Nỡ vội tắt bên song
Hạt nắng vàng rơi giá buốt lòng
Mỗi độ hè sang hoa phượng nở
Tôi buồn da diết sắt se mong
Phượng tím khung trời phủ nét môi
Ngày yêu thương ấy đã xa rồi
Còn chăng giọt nắng hoàng hôn lẻ
Và bóng chiều buông của một người
Để lại hồn tôi cái chạnh lòng
Ngày qua tháng lại nhớ rồi mong
Đêm đêm mòn mỏi đi vào mộng
Tìm bóng tôi - người ... có biết không
Hạ đến - Thu về giá buốt tim
Người mang tâm sự biết đâu tìm
Chiều nay nhặt cánh hoa tàn nở
Gợi lại trong tôi một nỗi niềm
VŨ HOÀNG MAI
12/04/2016
