Thể loại Xẫm chợ
Thương đời con gái Việt Nam
( xin đừng hiểu lầm bài thơ này đả kích các chị em lấy chồng xứ lạ )
Thương cho số kiếp con người
Về bên Hàn Quốc, xa nơi Việt mình
Phút vắng số / xa một / người tình
Lúc về cố quốc thì nhìn bàn vong
Đôi khi chưa trả hiếu xong
Tóc bạc ngồi khóc, nát lòng vì con
Quanh xóm đâu đây / chị em khác / lo tròn
Tiền đô / chút đỉnh / nên vét bòn / gởi cho
Sông quê đứng bóng con đò
Buồn vì lỡ nhịp câu hò buổi trưa
Bóng người in xuống vách thưa ...
Diệu Tâm
Ngày 8 / 8 /2010
Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì Không ?
Diệu Tâm