Luận Giác-Mê
( Thơ Hát Nói )
Xưa chẳng chịu chia ly tham ái
Trăm ngàn năm quá hải buồn phiền
Nay thời giữ ý an nhiên
Năm canh sáu khắc không điên-đảo lòng
Nhục nhãn khi mê / mờ trí não
Thiên căn giác ngộ / sáng thân tâm
Luận Giác Mê học-hỏi trau-giồi
Tìm chánh đạo tu bồi Phật tánh
Mê bước lạc vào trong Tứ Khổ
Còn khi ta Giác Ngộ / huệ tâm khai
Thiên Đường, Địa Ngục tìm ai ?
Diệu Tâm
Ngày 9/8/2010
Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì Không ?
Diệu Tâm