Má hồng phận bạc


Đời em khổ lắm. anh ơi!
Tình xưa, nghĩa cũ mất rồi còn đâu!?
Sầu đau ôm quấn sầu đau
Trời xanh mà vẫn như màu xám tro
Đêm buồn côi cút bơ vơ
Cánh tay gối mộng tưởng hờ thế thôi!
Ru em giấc ngủ êm trôi
Quên đi nỗi nhớ, lệ rơi đã từng...
Nhỏ xuống đời, rớt vào lòng
Đắng cay nuốt trọn, môi hồng xót môi!
Đôi sao mắt biếc đẹp đôi
Giờ đây cũng hoá đá rồi trơ trơ
Bóng đêm đối bóng vu vơ
Buồn-vui nát dạ! Ngẩn ngơ nát lòng!
Má hồng phận bạc long đong
Tình yêu nhẹ tựa lông hồng bay xa….

nntt!

30.08.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả