Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GÃ VÔ TÌNH

tôi gọi thế :"Gã vô tình đáng trách"
chẳng bao giờ trong tiềm thức nhớ ta
gã vô tình nên ta , gã càng xa
mà ta nhớ mới thật là lạ chớ

ta quen gã vô tình kia một thuở
và bao giờ ta nhớ gã thêm sâu
không gặp nhau mái tóc chóng bạc màu
gã có biết cũng vờ như không biết

gã vô tình, ta yêu thêm tha thiết
chưa một lần gặp thế mà yêu
gã xa ta khi ta nhớ gã nhiều
gã khó hiểu làm cho ta khóc mếu

thầm gọi mãi với tình yêu đơn điệu
gã vô tình đã biết vẫn làm thinh
ta muốn tìm lại cái gã vô tình
vô bờ bến và bặt vô âm tín

gã ở đâu ? để thiên sầu tiền định
bao vây ta cho đến cuối cuộc đời
gã bây giờ chắc hẳn đã có nơi
ta nhớ gã nên cuồng phong bão tố


30/08/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả