CHIA TAY CHIỀU CHỦ NHẬT

Đời em đó niềm đau hòa nước mắt
Có gì đâu để anh phải bận tâm
Dẫu chúng mình không kết nghĩa trăm năm
Nhưng một nửa vẫn nằm trong ký ức

Từng bước ngoặc đưa em vào tỉnh thức
Mà tình anh là ánh đuốc trong đêm
Giấc mơ hồng luôn ray rức con tim
Xa thì nhớ... bỏ lại càng quay quắt

Trái tim nhỏ cứ lần theo cung bậc
Và thăng trầm cùng nhịp đập anh ơi
Mai đây mình sẽ cách biệt trùng khơi 
Lòng chua xót đêm từng đêm thổn thức

Thôi người hỡi...hãy quên đi rạo rực
Của một thời và một thuở trong nhau
Từng sẻ chia - từng trăn trở đêm thâu
Cùng nuốt giận với nỗi đau giằng xé

Tình trăm lối mà trái tim nhỏ bé
Vạn niềm đau sao thấu nổi trời xanh
Cứ nghẹn ngào dòng nước mắt vây quanh
Dư âm cũ giờ đây thành kỷ niệm

VŨ HOÀNG MAI 
18/04/2016





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả