1

Ký Ức Tuổi Thơ ..

Hôm nay trời trở gió
Se se lạnh cuối mùa
Bóng chiều rơi rất nhẹ
Thoáng chút buồn đong đưa

Qua mùa đông băng giá
Trời đã chớm xuân về
Đất người thân viễn xứ
Sao nghe lòng tái tê 

Lang thang trên đồng cỏ
Nhìn mây trắng chân trời
Sao nhớ nhà vô hạn
Một miền quê ta ơi !

Con kênh dòng nước đục
Cây cầu khỉ chơ vơ
Những trưa hè năm cũ
Ôi !Ngày thơ , ngày thơ

Lối mòn chân chim sáo
Tung tăng cánh đồng chiều
Thả cánh diều bay lượn
Ôi ! một thời đáng yêu 

Những trò chơi cút bắt
Quanh quẩn mái hiên nhà
Những hộp đầy dế đá
Một thời sao thiết tha 

Bây giờ nơi xứ lạ
Tóc trắng màu mây pha
Mà sao hồn nhớ mãi
Tưởng như mình chửa già

Ôi ! Tuổi thơ kỷ niệm
Quanh quẩn mãi trong hồn
Làm sao mà quên được
Dẫu tuổi đời hoàng hôn .

Huyền Lâm .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả