Chợt Nhớ
( Tình anh như ánh trăng vàng
Âm thầm , lặng lẽ , mơ màng như thơ ! )
....
Hôm nay là ngày 17
Tháng Tư , năm Ngọ , mùa Xuân
Vườn cây trước ngõ nở tung hoa đào
Hôm nào cành lá xác xơ
Mà giờ phong cảnh nên thơ hữu tình
Hỡi Quỳnh , người đẹp của anh
Gọi tên chợt nhớ âm thanh tuyệt vời
Một thời lãng tử đã qua
Anh chỉ còn mấy chậu hoa trước nhà
Quỳnh ơi , nhìn đoá hoa đào
Thương em giọng Huế dạt dào sông Hương
Đau thương trộn với ngọt ngào
Trái tim bầm dập anh trao cho nàng
Sinh nhật vui vẻ Quỳnh ơi !
Em là tiên nữ hiền lương xuống trần
Lão Ma