Anh Thấy Lòng Mình trong Gương
...
Soi gương con mắt đỏ lòm
Nàng có giận hờn xin hảy bỏ qua
Quỳnh ơi , cây táo ra hoa
Mừng em sinh nhật, hoa ra tưng bừng !
...
Tháng tư cây lựu trổ bông
Vườn hồng xanh trái , quả sai trĩu cành
Người yêu chăm lo học hành
Lấy bằng cao học giấc mơ chưa tròn !
...
Còn anh thì đã già đầu
Sống nửa đời người chỉ cầu bình an
Mà lòng chung thủy trái ngang
Đã yêu từ đó, vẫn mang bóng hình..
Năm năm sinh nhật của nàng
Nhớ ơi là nhớ, bóng Quỳnh ngày xưa !
...
Soi gương con mắt đỏ lòm
Đêm qua anh đã khóc vùi đó em !