Quỳnh Hoa Tiên Nữ



* Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng gáo nước đi tìm người thương
Ca Dao
--------

Tháng Tư xem hoa đào nở
Nhớ chuyện tình mình, cách trở núi sông
Thương em, tiên nữ xuống trần
Mà tôi là một nạn nhân của nàng

Mỗi năm sinh nhật một lần
Mùa xuân cây lá nẩy mầm trổ hoa
Sáng trưng trời đất chan hòa
Nhưng tôi là một thằng cha thất tình!

Yêu cô gái Huế - Như Quỳnh
Em là người tình, đẹp nhất đời anh
Đêm đêm chung một vầng trăng
Cho dù sông núi cách ngăn muôn trùng

Nhiều đêm tĩnh lặng vô cùng
Anh thường thức giấc nửa chừng nhớ em
Nhớ ngày hai đứa mới quen
Mà thư em viết như men rượu nồng!

Tháng tư xem hoa đào nở
Thương chuyện tình mình, trắc trở núi sông
Quỳnh ơi, em có vui không?
Mà người nhân thế đã dành cho em?

Mỗi năm sinh nhật một lần
Mùa xuân Anh viết ít vần thơ ca
Gởi em một đóa Quỳnh Hoa
Trái tim sầu muộn, lão ma đa tình

Phải,
Nguyễn Thiện Trường yêu Như Quỳnh
Em là người tình thơ thẩn đời anh
Mình mơ một túp lều tranh
Dìu nhau đi nhặt, tìm ăn trái rừng!

-------

Lão Ma_ Nguyễn Thiện Trường 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả