NGỠ NGÀNG
Biển vắng chiều nay thoáng hững hờ
Mây trôi nhè nhẹ cũng lơ ngơ
Trêu đùa làn gió du dương mãi
Đẩy sóng biếc xanh khẽ tới bờ
Bãi cát mơ màng, nắng vẩn vơ
Dịu dàng trong gió tự bao giờ
Hàng dừa tha thướt đưa nhành lá
Nhấp ngọt mùa thu vẫn đợi chờ
Chân trời tím ngát rạng niềm mơ
Đợi ánh sao khuya tỏa dịu mờ
Bóng nguyệt êm đềm buông lướt lả
Khẽ khàng điệu nhạc tựa vần thơ
Ấp e một chút thẹn vương tơ
Mỉm nụ cười duyên lúc thẫn thờ
Vẫn thấy ngỡ ngàng từng nhịp đập
Mãi yêu tha thiết đến không ngờ
31/8/2014 Trần Thanh Vân