Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


HOÀI THU  2 

Khẽ khàng tới một mùa thu êm ả
Liễu rủ mềm lả lướt đẫm hơi sương
Bảng lảng bay hoàng hôn tím nhuộm đường
Đem khắc khoải hòa thêm vào thương nhớ

Làn gió thổi nhẹ nhàng như hơi thở
Hương sữa len nồng cháy cả trong mơ
Hình bóng ai tha thiết lúc dại khờ
Đêm thổn thức bỗng ùa về da diết

Nhành cúc tím dịu dàng lay mải miết
Trong sớm mai tinh khiết đón bình minh
Giọt sương sa dưới nắng tỏa lung linh
Như giọt lệ khóc ân tình một thuở

Muôn cánh lá chao nghiêng rơi bỡ ngỡ
Khi lần đầu ngơ ngác bước bên nhau
Tháng năm trôi giã biệt mấy mùa ngâu
Chẳng tìm thấy nơi đâu thu ngày ấy

04/9/2014  Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả