Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


THU LỠ  

Mưa từng giọt khẽ khàng rơi lác đác
Lá vàng thu xao xác cũng lìa cành
Cố nhủ lòng rẽ sang một khúc quanh
Không bước nổi trong trời thu quạnh quẽ

Thoáng hiu hắt gió thì thầm se sẽ
Ngắm cánh hoa theo dòng nước xa trôi
Mang nỗi đau chẳng thể thốt nên lời
Đành cam chịu nhìn yêu thương vụn vỡ

Nghe lạnh buốt than trong từng hơi thở
Trở trăn hoài dẫu năm tháng trôi đi
Biết mãi xa giá đừng gặp làm gì
Thêm tức tưởi lúc chia ly hai ngả

Ngỡ ngàng thấy mình trở thành xa lạ
Ôm nỗi sầu trong cả những giấc mơ
Lệ chứa chan như nước lũ tràn bờ
Nhưng ngược gió nên lòng người không thấu

12/9/2014  Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả